CHỐI TỪ và ĐÁP TRẢ hay ĐÁP TRẢ và CHỐI TỪ

Thiên Chúa thương xót chúng ta

Ngài luôn mời gọi để ta theo Ngài

Thiên Chúa cất tiếng gọi mời

Vì lòng thương xót của Ngài mà thôi

Thiên Chúa mời gọi con người

Vào làm “vườn nho” Nước Trời ai ơi !

Ngài đã gọi người thứ nhất

Người nầy từ chối chẳng đáp tiếng mời

Nhưng, rồi hối hận, ăn năn

Vội vàng anh lại bước đi theo Ngài

Ngài lại gọi người thứ hai

Người nầy mau mắn đáp lại lời mời

Thật ra anh lại không làm

Vườn nho Hội Thánh anh lại chối từ

Thiên Chúa mời gọi con người

Vì lòng thương xót bởi Trời xuống ơn

Nếu ai mau mắn bước theo

Tìm được hạnh phúc chẳng nghèo sủng ân

Thiên Chúa mời gọi thế nhân

Tùy lòng đáp trả hay ra chối từ

Sám hối hạnh phúc Nước Trời

Ta thời đáp lại “Lời“ mời đi theo

Tìm kiếm hạnh phúc trong veo

Đó là chính Chúa chẳng nghèo tình thương

Tình thương đáp trả tình thương

Ôi, thật hạnh phúc hơn đường trần gian

Khi nghe tiếng gọi rõ ràng

Dẫu ta từ chối phũ phàng, ăn năn

Còn hơn ta đáp “tiếng vâng”

Nhưng, rồi sau đó ta không thi hành

Thiên Chúa mời gọi đích danh

Ta thời đáp lại, thi hành chẳng ngoa

Ấy là sám hối thiết tha

Từ bỏ xảo trá, gian tà trần gian

Bước theo tiếng gọi từ ân

Chính là hồng phúc thiên đình đấy thôi !

Thiên Chúa cất tiếng gọi mời

Ấy là hồng phúc đời đời chẳng sai

Người khôn chẳng ngại đáp lời

Đáp lời, thực thi mới người hiền ngoan

Nhưng, nếu hối hận ăn năn

Bước theo tiếng gọi vĩnh hằng ta đi

Ăn năn, sám hối tức thì

Dẫu đã bất nghĩa, bất nghì chẳng sao

Còn hơn thưa tiếng “xin theo”

Nhưng, chẳng thực thi Lời Ngài truyền cho

Chối từ nhưng lại hồi tâm

Còn hơn đáp tiếng xin vâng “ không làm”

Xin Chúa tha thứ tội lam

Để nên trinh trắng khỏi hàm vuốt nanh

Bước theo tiếng gọi thật tâm

Trung thành theo Chúa, muôn phần phúc vinh./. Amen

 

27/09/2020

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts